Mẹ chồng chăm sóc nàng dâu hơn cả con gái ruột, khiến cô con gái cũng phải "ghen tị"
Chị Mỹ Hạnh, 27 tuổi, đang sống và làm việc tại Buôn Ma Thuột. Chị và chồng, anh Xuân, gặp nhau qua một người bạn và yêu nhau chỉ sau vài lần gặp gỡ, kết hôn sau 3 tháng. Cả hai đều chín chắn và công việc ổn định, nên gia đình không lo lắng. Trong mắt chị, anh Xuân hiền lành và hỗ trợ chị nhiều trong công việc. Cuộc sống hôn nhân của họ ít cãi vã, và khi có mâu thuẫn, họ nhanh chóng làm hòa. Chị Hạnh không chỉ có một người bạn đời tuyệt vời mà còn được yêu thương bởi mẹ chồng, người mà chị luôn trân trọng và thân thiết như ruột thịt.
Chị Hạnh nhớ lại thời gian mới yêu anh Xuân, khi nhắc đến chuyện lấy chồng, chị lo lắng không kém ai. Với chiều cao khiêm tốn 1m40, chị sợ gia đình chồng không chấp nhận mình. Khi anh đề nghị ra mắt, chị bồn chồn lo lắng. Anh Xuân an ủi chị rằng anh lấy vợ cho anh chứ không phải cho ba mẹ. Cuộc ra mắt diễn ra tốt đẹp, và chị cảm thấy yên tâm khi gặp bố mẹ anh, những người hiền lành và hòa đồng. Chỉ sau một thời gian ngắn, chị Hạnh có tin vui và nhận ra mình là cô con dâu may mắn.
Mẹ chồng chị Hạnh không cho chị làm gì, chỉ để chị đi làm và nghỉ ngơi. Sau khi sinh bé, mẹ đẻ chị gặp tai nạn không thể ở lại chăm sóc, nên mẹ chồng chị một mình lo liệu mọi thứ như giặt giũ, nấu cháo cho con dâu. Chị ở nhà đẻ 2 tháng, sau đó trở về nhà chồng, lại được mẹ chồng chăm sóc. Mẹ thường hỏi chị muốn ăn gì và chuẩn bị sẵn trái cây, thậm chí hầm các món bổ dưỡng như chim câu và gà ác. Mẹ chồng rất yêu thương, dặn chị tranh thủ ngủ khi có thời gian. Những ngày không đi làm, chị ngủ tới 8 giờ sáng và luôn thấy bữa ăn sẵn sàng. Chị Hạnh rất biết ơn mẹ chồng vì sự chăm sóc trong thời gian bầu bí và sau sinh.
Mẹ chồng chị Hạnh đang ở nhà chăm cháu nội và đã chuẩn bị cơm nước sẵn cho các con. Sau bữa trưa, bà nhắc chị Hạnh nghỉ ngơi để chiều đi làm. Khi hàng xóm thấy mẹ chồng giặt đồ, họ hỏi sao không để con dâu làm, bà vui vẻ đáp rằng chị Hạnh đi làm để tay không cho đẹp. Chị Hạnh rất biết ơn vì mẹ chồng hiểu tâm tư của mình, luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn và quà khi chị về thăm nhà ngoại. Chị cảm thán rằng lấy chồng còn sướng hơn ở nhà. Thấy vậy, em chồng đôi khi ghen tị, nhưng mẹ chồng lại an ủi chị rằng "con dâu là con của mẹ cha đưa về".
Chị Hạnh cho biết cô em chồng giống như một đồng minh và người bạn sau khi lấy chồng. Chị chia sẻ bí quyết để được lòng gia đình chồng là yêu thương và tôn trọng họ, sống chân thật để nhận lại tình cảm. Chị cũng nhấn mạnh rằng cần bớt lo nghĩ, không làm phức tạp vấn đề và không để bụng. Mâu thuẫn thường xuất phát từ việc suy nghĩ quá nhiều và giữ trong lòng. Chị Hạnh sống thoải mái, phóng khoáng, và khi mắc sai lầm, chị luôn tiếp thu ý kiến từ mẹ chồng.
Chị Hạnh tin rằng mâu thuẫn giữa mẹ con ruột thịt là điều bình thường, nên không cần so đo với mẹ chồng. Nhờ suy nghĩ này, chị và mẹ chồng luôn hòa thuận, tạo nên một đại gia đình yêu thương, đoàn kết. Tổ ấm của chị Hạnh và anh Xuân luôn tràn ngập tiếng cười, dù các anh em đã ra riêng nhưng vẫn sum vầy vào cuối tuần.







Source: https://afamily.vn/chuyen-nang-dau-duoc-me-chong-cham-hon-con-ruot-den-con-de-cung-phai-phat-ghen-20170824165005001.chn